Kết quả tìm kiếm cho "chạy xe ôm"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 560
Tôi về quê khi trận lũ cuối mùa vừa rút, mang theo hơi lạnh mằn mặn của miền Trung. Con đường làng còn vương đất cát, những lùm cây ngã rạp như vừa trải qua trận thở dài của đất trời.
Trong tủ đồ của phái đẹp, những chiếc áo giúp khoe khéo nét quyến rũ mà vẫn giữ được sự tinh tế luôn được ưu tiên hàng đầu. Và áo khoét vai chính là món đồ hoàn hảo đáp ứng được tiêu chí này.
Không chỉ là nơi che mưa, che nắng, những khu nhà đại đoàn kết trên quỹ đất công còn tạo nên cộng đồng nhỏ, nơi những số phận từng chịu nhiều thiếu thốn tìm được sự đồng cảm, sẻ chia.
Chiếc xe container chở hàng qua cầu vượt Trạm 2 (TP. Hồ Chí Minh) thì xảy ra sự cố lật ngang, chắn giữa đường khiến giao thông ùn ứ.
Sau khi được cứu, thoát chết trong gang tấc, nữ sinh gửi tâm thư chia sẻ sự trân trọng, biết ơn đối với các cán bộ, chiến sĩ đã không quản hiểm nguy, đến tận vùng lũ giúp dân và cứu em trong giây phút sinh tử.
Núi Cấm (hay Thiên Cấm Sơn , thuộc xã Núi Cấm, tỉnh An Giang), là một trong bảy ngọn núi của dãy Thất Sơn. Nơi đây được xem là "nóc nhà" của miền Tây thu hút khách, khi được thiên nhiên ban tặng nhiều cảnh đẹp, khí hậu mát mẻ quanh năm, nhiều công trình tôn giáo độc đáo…
Với phương châm “ai có đến biếu, ai thiếu đến cho”, bếp ăn 0 đồng của chị Nguyễn Thúy Hằng, ngụ phường Rạch Giá (tỉnh An Giang) phục vụ miễn phí gần 3.000 suất ăn chay mỗi tuần cho bệnh nhân và người có hoàn cảnh khó khăn.
Không quá ‘bánh bèo’ như váy midi, cũng chẳng cứng nhắc như quần jeans, chân váy đuôi cá denim mang đến cho người mặc vẻ đẹp tự nhiên mà vẫn giữ được tinh thần năng động, phóng khoáng.
Quán cà phê dì Hoa là cái tên thân thương mà nhiều khách hàng trẻ ở phường Rạch Giá (tỉnh An Giang) dùng để “định vị” rủ nhau mỗi khi có dịp tụ họp ăn sáng, nhâm nhi tách cà phê trong một góc phố nhuộm màu hoài niệm.
Nàng chỉ cần một chiếc váy trắng hoặc một chiếc váy đen để trở nên thời thượng, tinh tế, thanh lịch và thướt tha trong mọi dịp cuối năm.
Thế giới thời trang công sở vốn gắn liền với hình ảnh chuẩn mực và khuôn khổ, áo blouse tay bồng xuất hiện như một 'làn gió' lãng mạn, mang theo sự bay bổng đầy chất thơ.
Câu hỏi thiệt thà này của ông Y Kjoh Awin Bkrông - cha nữ sinh viên H Trâm Long Ding (Trường đại học Công nghiệp TP.HCM) - khi ông đưa con gái đến nhận học bổng Tiếp sức đến trường 2025 tại tỉnh Đắk Lắk.